Giáng sinh an lành với những mảnh đời khó khăn
Giáng sinh và năm mới cận kề cũng là lúc những món quà trao tay, những lời chúc trao gửi và những bữa tiệc gia đình quây quần ấm áp. Thế nhưng, trong mùa sum họp này, vẫn còn nhiều cảnh đời cô đơn, lạnh lẽo.
Hiểu được điều đó, chương trình “Hơi ấm Giáng sinh” ra đời với mong muốn chia sẻ khó khăn cùng những trẻ em đường phố, những người vô gia cư ở Sài Gòn; hi vọng họ cũng cảm nhận được niềm vui và sự ấm áp của Giáng sinh. Năm nay, chương trình dù đã bước sang mùa thứ 9 nhưng vẫn giữ nguyên nhiệt huyết như lúc ban đầu.
Chia sẻ với Hoa Học Trò Online, anh Khánh Dương (29 tuổi, TP.HCM) cho biết lý do anh quyết định thực hiện chương trình này vì cảm thấy chạnh lòng trước những mảnh đời bơ vơ trong ngày lễ Giáng sinh.
“Khoảng thời gian này thời tiết khá lạnh, vậy mà có nhiều người nằm ngủ ngoài đường nhìn rất cô đơn. Anh muốn trao cho họ món quà cũng như trao ít hơi ấm, động viên họ rằng ở xã hội này vẫn còn tình người với nhau”, anh Dương tâm sự.

Với Khánh Dương, điều làm anh hạnh phúc nhất là nụ cười của những người nhận được quà. Ảnh: NVCC
Lan tỏa hơi ấm, cho đi để nhận lại
Với 200 phần quà, Khánh Dương cùng nhóm sẽ trực tiếp trao tặng cho những người vô gia cư hay trẻ em cơ nhỡ. Đồng hành cùng chương trình, có rất nhiều bạn trẻ tình nguyện tham gia. Bạn Hà Hà (21 tuổi, TP.HCM) chia sẻ luôn cảm thấy ấm lòng mỗi lần tham gia trao tặng quà, đặc biệt khi đi như vậy bạn mới có thể thấy được nhiều hoàn cảnh khó khăn mà thường ngày không để ý.
“Đồng hành cùng chương trình đã 3 năm rồi nhưng lần nào mình cũng có những cảm xúc riêng cả. Với mình, chương trình là sự gắn kết ấm áp giữa những con người xa lạ, đặc biệt là trong dịp Giáng sinh”, Hà cho biết.

Khi tặng quà, các bạn sẽ không quên câu nói: “Chúc cô chú Giáng sinh an lành!”. Ảnh: NVCC
Với 6 năm tham gia chương trình, bạn Khánh Ngân (20 tuổi, TP.HCM) cho biết đây là dịp để bạn nhìn lại cuộc sống và nhận ra rằng đâu đó ngoài kia còn những cảnh đời kém may mắn cần sự san sẻ, giúp đỡ.
“Mọi người thường nói cho đi thì là nhận lại. Mình đã nhận lại rất nhiều: Nụ cười, lời cảm ơn và ánh mắt các cô chú hay mấy đứa nhóc nhìn mình cảm kích. Mình còn nhớ có năm tặng quà cho cô bán vé số, cô cứ rối rít cảm ơn mình, còn tặng lại mình cái bánh nữa”.

Cho đi yêu thương để nhận lại nụ cười ấm áp. Ảnh: NVCC
Với lần tổ chức thứ 9 này, chương trình “Hơi ấm Giáng sinh” sẽ diễn ra cẩn trọng hơn vì tình hình dịch bệnh. Các thành viên trao tặng quà phải tiêm đủ 2 mũi vắc-xin và tuân thủ nghiêm túc quy tắc 5K để vừa lan tỏa được hơi ấm tình thương vừa bảo đảm an toàn cho mọi người.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc