Hỏi: Con vừa gặp được pháp môn Tịnh Độ liền hoan hỷ tin tưởng, thọ trì, và nghĩ đủ mọi cách giới thiệu cho những thân nhân, gia quyến chưa tiếp xúc với Phật pháp, nhưng họ không hứng thú với băng đĩa, kinh sách mà con đưa cho, người thì từ chối xem, người thì nói là không có thời gian. Con nên làm thế nào đây?

Trước hết, phải làm cho họ hiểu Phật giáo từ góc độ tri thức, không nên lập tức giới thiệu một Phật giáo mang nặng sắc thái tín ngưỡng và tu hành. Ảnh minh họa
Đáp: Quý vị tiếp xúc với pháp môn Tịnh Độ, đạt được những lợi ích về thân và tâm nhờ tu trì niệm Phật, từ đó hy vọng người nhà của mình cũng có thể tin tưởng pháp môn này. Tâm nguyện của bạn rất tốt, nhưng phải quán sát thời tiết, nhân duyên, không thể hành động một cách khinh suất. Thông thường, người chưa từng tiếp xúc với Phật giáo, xưa nay đều đánh giá tiêu cực về Phật giáo. Vì họ hiểu lầm sâu sắc, nên việc họ không hứng thú khi bạn nhiệt tình tặng băng đĩa, kinh sách Phật giáo cho cũng là điều có thể đoán biết được. Không những trước mặt họ nói không có thời gian, mà sau lưng có thể còn bàn tán rằng sao bạn lại mê tín vào tôn giáo như thế. Vì vậy, không thể hấp tấp, vội vàng, phải từ từ dẫn dắt họ.
Trước hết, phải làm cho họ hiểu Phật giáo từ góc độ tri thức, không nên lập tức giới thiệu một Phật giáo mang nặng sắc thái tín ngưỡng và tu hành. Vì như thế có thể họ sẽ tự hỏi: Nếu tiếp nhận tín ngưỡng Phật giáo, tôi có bị hạn chế quá nhiều hay không? Phật dạy ít muốn biết đủ, đi học Phật trong cái thời đại cạnh tranh này, bát cơm của tôi có còn hay không?... Bởi có rất nhiều nghi hoặc, nên đương nhiên họ sẽ từ chối tiếp nhận Phật pháp bằng vô vàn lý do khác nhau.
Nếu cơ duyên của người nhà chưa đến thì nên kiên nhẫn chờ đợi. Quan trọng nhất là bạn tự mình phải học Phật đúng như pháp, phụng trì tịnh nghiệp tam phước, nâng cao phẩm cách tinh thần và tố chất tổng thể. Người nhà thấy bạn sau khi học Phật, mọi phương diện đều thay đổi tốt đẹp, sẽ nảy sinh tình cảm tốt đối với Phật pháp, và cũng sẽ phát khởi ý muốn tiếp xúc với Phật pháp. Nếu sau khi bạn học Phật, vẫn đầy rẫy phiền não, đến làm một người tốt cũng không được, thì người nhà sẽ không nghe theo lời bạn. Người có thể hoằng đạo, đạo không thể hoằng người. Chỉ cần bạn chân thành học Phật và cầu nguyện Phật A Di Đà từ bi gia hộ, cuối cùng cũng sẽ cảm hóa được người nhà cùng học Phật với bạn.
Nguồn tin: Phatgiao.org.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao