Đắk Lắk: Khai giảng khóa tu Những búp sen non tại chùa Linh Sơn

Thứ tư - 06/10/2010 10:22
Vừa qua, tại chùa Linh Sơn, thị trấn Quảng Phú, huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk, đã khai giảng khóa tu "Những búp sen non" cho hơn 100 em học sinh từ lớp 2 đến lớp 10. Đến tham dự buổi khai giảng có sự hiện diện của ĐĐ. Thích Trí Định – Tổng Thư ký CLB Hoằng Pháp Trẻ, Trụ trì chùa Giác Hải, ĐĐ. Thích Pháp Như – Thành viên CLB Hoằng Pháp Trẻ, SC.TN Liên Viên – Thành viên CLB Hoằng Pháp trẻ, cùng phụ huynh
và các em học sinh cùng tham dự.

Mở đầu buổi khai giảng SC.TN Thích Nữ Tịnh Đạt - Trụ trì chùa Linh Sơn thay lời phát biểu khai mạc. “Hoằng pháp lợi sanh là bản hòai của ba đời chư Phật, dù đã trải qua mấy ngàn năm, núi sông dẫu đổi, biển kia dẫu mặn nhưng hoài bảo ấy luôn là tâm nguyện hàng đầu mà các đệ tử Phật mãi truyền trao.

Và đặc biệt đối với công cuộc mở rộng kiến thức Phật pháp cho các em thanh thiếu niên tại những vùng sâu vùng xa này là điều mà tôi hằng mong đợi. Hy vọng các em sẽ học tốt, tu tốt để luôn là nhân tố hữu ích cho gia đình, xã hội và đạo pháp”.


Qua lời phát biểu chí tình chí lý của Sư cô Trụ trì, đại diện phụ huynh phát biểu, không quên bày tỏ niềm vui, niềm hoan hỷ khi chùa đã tạo điều kiện để các em có nơi học tập đạo đức làm người.


Em Nguyễn Thị Thúy Ngọc, học sinh lớp 10 trường PTTH Lê Hựu Trác, thay mặt hơn 100 học sinh phát biểu cảm nghĩ: “Là một Phật tử đi chùa đã lâu, con hằng thao thức có một sân chơi bổ ích cho các bạn về đây tham gia học hỏi giáo lý, đạo đức, vun bồi những ước mơ và cùng sinh họat, đao đổi kiến thức... hôm nay, niềm mơ ước đó đã thành hiện thực.

Xin thay mặt cho toàn thể khóa sinh chân thành cảm tạ công ơn trời biển của Sư cô Trụ trì, quý thầy cô trong CLB Hoằng Pháp Trẻ, quý cấp chính quyền địa phương và các bậc phụ huynh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng con được đến chùa tham gia tu học. Xin nguyện sẽ khắc cốt ân này và hứa sẽ cố gắng học tập, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh của một Phật tử thuần thành , một công dân tốt của xã hội và là một đứa con ngoan của gia đình”.

 

ĐĐ. Thích Trí Định ban lời huấn từ. Thầy đã tán thán việc làm đầy ý nghĩa của Sư cô Trụ trì, cùng ca ngợi các em đã tạo thiện căn tốt, gieo giống Bồ đề học tập đạo đức. Niềm vui như tỏa sáng khi ĐĐ. Thích Pháp Như bắt nhịp cho các em cùng cất cao bài hát Niềm an vui do nhạc sĩ Vũ Ngọc Toản sáng tác.


Buổi trưa cùng ngày, các em được quý thầy cô hướng dẫn nghi thức Cổ Phật khất thực trong tiếng niệm Phật rền vang. Giờ ngọ trai của ngày tu đầu tiên diễn ra trong trang nghiêm thanh tịnh. Các em đã nềm trải được mùi vị Thiền trong chốn thiền môn. Các em đã ăn trong chánh niệm và cảm nhận hết những mùi vị thơm, ngon, ngọt, đắng của thức ăn.

Từ đó, tất cả đã nhận ra rằng, giá trị của cuộc đời là phải biết cho đi, vì khi ta sống đã mang quá nhiều ân nặng. Mong rằng khóa tu này sẽ thu hút được thật nhiều hơn nữa các bạn trẻ về tham dự, để hoa trái yêu thương, để hương lành đạo đức nở mãi trong vườn hoa giải thoát.

Xin giới thiệu chùm ảnh:

 

Nguồn tin: hoalinhthoai

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây