Khai mạc, diễn hành thuyền hoa và phóng sinh đăng trên sông Hương

Thứ hai - 11/05/2009 08:29
Theo đúng kế hoạch tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2553, vào lúc 17g30 ngày 9/5/2009 (tối Rằm tháng Tư năm Kỷ Sửu) tại bến Bia Quốc Học, Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Thừa Thiên Huế đã long trọng tổ chức lễ khai mạc và diễn hành thuyền hoa, phóng sinh đăng trên sông Hương. Đến dự lễ khai mạc có chư tôn thiền đức Tăng, Ni trong Thường trực Ban Trị sự cùng đông đảo Tăng Ni quần chúng Phật tử, người Huế và du khách.

Từ 15 giờ, hơn 40 chiếc thuyền hoa với nhiều sắc màu, nhiều đề tài khác nhau của các đơn vị là các tổ đình, tự viện, các cơ sở trực thuộc Giáo hội, các Niệm Phật đường tại thành phố Huế và các, huyện, làng ven đô đã lần lược tập trung về bến Bia Quốc Học để Ban Tổ chức sắp xếp vị trí.

17 giờ 30, lễ Khai mạc được tiến hành. Giữa bến bờ sông Hương chiều Rằng tháng Tư mát dịu, sông nước trong xanh, chư tôn đức Tăng Ni đã cùng hàng vạn Tăng, Ni Phật tử và người dân Huế đồng niệm tôn hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, âm vang vọng giữa bầu trời sông nước Hương Giang.

Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng Ban Trị sự, Phó Ban Tổ chức đại lễ Phật đản, Trưởng ban Thiết trí và diễn hành thuyền hoa phát biểu khai mạc. Hòa Thượng Thích Giác Quang, Phó Thường trực Ban Trị sự đã ban đạo từ. Hòa thượng đã nhắc lại quá trình chứng kiến của dòng sông qua các thời kỳ lịch sử phát triển vùng đất từ Ô Châu đến Thuận Hóa-Phú Xuân và Huế hôm nay.

Hòa Thượng Thích Khế Chơn đã phát lệnh xuất hành, hơn 43 chiếc thuyền hoa với cờ, đèn màu, tôn trí hương án, tượng Phật sơ sinh, mô hình vườn Lâm-tì-ni... đã xuất bến và từ từ di chuyển theo lộ trình suôi theo dòng sông Hương qua cầu Phú Xuân, cầu Trường Tiền trong ánh đèn điện lung linh.

Sau đó đoàn thuyền di chuyển ngược lên hướng chùa Thiên Mụ trở về tập kết tại đọan sông giữa hai cầu Phú Xuân và Trường Tiền trước bến Thương Bạc và Trung Tâm Văn hóa Phật giáo Liễu Quán cùng làm lễ phóng sinh, phóng đăng. Những thùng sinh vật như cá, ốc, hến... được thả cùng hàng ngàn, hàng vạn ngọn đèn liên đăng trong tiếng tụng kinh niệm Phật râm rang giữa dòng sông Hương dưới ánh trăng Rằm chiếu rọi càng thêm huyền nhiệm.

Sông Hương được là dòng sông tâm linh của người Huế đêm nay càng mầu nhiệm và linh thiêng hơn, cả dòng sông trở thành một dải hoa đèn lung linh nhiều sắc màu; hàng hàng lớp lớp ngọn liên đăng từ từ trôi theo dòng nước, ánh sáng đan xen và nhau hòa tiếng niệm Phật và hương trầm, như thể đây là một cảnh giới khác, ở đó hành động được dẫn dắt bởi tình thương và soi sáng bởi trí tuệ, tràn đầy niềm an lạc.

Tâm niệm trong việc thả những ngọn đèn liên đăng, những sinh linh được thả xuống dòng sông Hương trong đêm nay của Tăng, Ni Phật tử và người dân Huế ngoài ý nghĩa dâng cúng lên chư Phật, còn là cầu nguyện mùa màng bội thu, nhân dân an lạc, đất nước thái bình còn là một sự tri ân sâu sắc nhất đối với sông Hương-nguồn sống tâm linh của Huế.

 




Nguồn tin: theo giacngo.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây