Sáng 19/6, chị Trần Thị Chúc Quỳnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lâm Đồng, cho biết các “Chuyến xe yêu thương” của Lâm Đồng vừa đến TP.HCM trao tặng rau, củ, quả, nhu yếu phẩm nhằm góp phần nâng cao chất lượng các suất ăn phục vụ lực lượng tuyến đầu chống dịch, bệnh nhân tại các khu cách ly và đồng bào khó khăn trên địa bàn thành phố.
Chương trình này được tổ chức với mong muốn thành phố mang tên Bác sớm vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh để ổn định cuộc sống.


Thu hoạch rau để gửi về TP.HCM.
Chỉ sau 2 ngày phát động, Đoàn thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân và Liên Đoàn lao động trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã vận động được 55 tấn rau, củ, quả, trái cây các loại, 19 tấn gạo, 500 thùng mì ăn liền, các loại nhu yếu phẩm cần thiết khác và 70,6 triệu đồng tiền mặt.
Mặc dù, rau, củ quả trong thời điểm hiện tại có giá khá cao nhưng nhiều người vẫn nhiệt tình ủng hộ vùng tâm dịch TP.HCM. Là những vùng trồng rau lớn của tỉnh, huyện Đức Trọng hỗ trợ 25,3 tấn rau, củ, hàng trăm thùng mì… ;kế đến là huyện Đơn Dương với hơn 15 tấn rau, củ, quả và nhu yếu phẩm cần thiết.

Người dân Đơn Dương ủng hộ rau, củ, quả với số lượng lớn.
Theo Bí thư Huyện đoàn Đức Trọng Nguyễn Thị Định, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã liên hệ, kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm; đồng thời, phát động đoàn viên, thanh niên thuộc 34 cơ sở Đoàn đóng góp. Chiều 18/6, 30 đoàn viên, thanh niên đã tham gia bốc hàng lên xe của Tỉnh đoàn để chở về TP.HCM.

Mang rau quả đến các điểm tập kết hàng hóa cứu trợ.
Sau nhiều tiếng đồng hồ vất vả khuân vác hàng được ủng hộ lên xe, bạn Nguyễn Minh Trung vừa lau mồ hôi vừa tâm sự: TP.HCM thường đi đầu trong các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh trong cả nước. Nay thành phố mang tên Bác trở thành tâm dịch COVID-19 nên em và các bạn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh sẵn sàng góp một phần nhỏ bé công sức của mình để hỗ trợ người dân vùng dịch vượt qua hoàn cảnh khó khăn.

Một điểm tập kết rau, củ, quả để hỗ trợ vùng dịch.
Các tài xế cầm lái những chuyến xe yêu thương từ Lâm Đồng xuống TP.HCM rất phấn chấn và chân tình chia sẻ: Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở TP.HCM vẫn còn căng; phải giãn cách xã hội 2 đợt liên tiếp kéo dài cả tháng ròng nên những người lao động khó khăn, thiếu thốn lắm. Không đóng góp được tiền bạc, nhu yếu phẩm thì cánh lái xe bọn mình góp công sức vận chuyển hàng hóa hỗ trợ người dân vùng dịch.
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
3 điều này làm nên phong thủy tốt nhất của một gia đình
Người Việt hưởng ứng trào lưu ‘đẹp nhất năm’: Mỗi mái nhà là một lá cờ Tổ quốc