Hơn 1.800 áo ấm đến với các em nhỏ Trạm Tấu, Yên Bái

Thứ ba - 17/01/2023 11:32
Với đa phần trẻ em, mùa đông đương nhiên là được bố mẹ chuẩn bị cho những bộ quần áo ấm nhưng với phần lớn các em nhỏ người Mông ở Trạm Tấu Yên Bái, niềm vui đôi khi chỉ là được ấm áp đến trường…
Hơn 1.800 áo ấm đến với các em nhỏ Trạm Tấu, Yên Bái
Băng qua những con đường quanh co, Trạm Tấu với thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp nhưng cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông miền cao trở thành thử thách không nhỏ đối với bất cứ ai có dịp ghé thăm. Mùa đông ở đây có thể nói là lạnh đến cắt da cắt thịt, nhiệt độ có lúc chỉ 5-8 độ C, cộng thêm những cơn mưa phùn thường trực khiến đường đất lúc nào cũng ẩm ướt còn cái lạnh thì càng trở nên se buốt bội phần.

Vậy mà những người Mông ở Trạm Tấu - Yên Bái hàng bao năm nay vẫn phải chống chọi với cái rét khắc nghiệt của miền Tây Bắc trong điều kiện sơ sài. Những mái nhà đơn sơ được ghép lại bởi những phiến gỗ thưa không đủ ngăn luồng gió lạnh. Trên những con đường đến trường, không khó để bắt gặp những em nhỏ tầm lớp 4, lớp 5, quần áo mỏng manh, em thì chân không tất, em thì vì đường đi dài gặp mưa tất ướt mà phải bỏ ra. Nhiều em đi bộ hơn 10km mới tới được trường nhưng bước chân vẫn thoăn thoắt. Dường như các em hiểu được rằng chỉ có học tập mới là con đường khiến tương lai đủ đầy ấm áp hơn.

a
Ngôi nhà dành cho 5 thành viên trong gia đình, được gia cố bởi những chất liệu thô sơ, không đủ ngăn gió lùa vào mùa rét.

q
Lớp học đơn sơ.

Địa hình khó khăn di chuyển cộng với thời tiết khắc nghiệt cũng là một trong những trở ngại đối với không ít các nhà tình nguyện để đến với nơi đây. Để mang được những nhu yếu phẩm từ Hà Nội lên đây phải vượt qua nhiều chặng đường cua gập ghềnh bùn đất. Chưa kể chở theo hàng hóa cồng kềnh, nhiều lúc xe bị chết máy hoặc xe phải dừng lại gia cố, tìm cách khắc phục mới có thể đi tiếp.

Hơn 1.800 áo ấm đến với các em nhỏ Trạm Tấu, Yên Bái - Ảnh 4.

Công tác thu gom, phân loại và đóng gói cũng được chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó nhiều tháng và đến từ sự chung tay của tập thể nhân viên, các phụ huynh và các em học sinh Apollo. Điều quan trọng nhất đối với Apollo English đó là mỗi chiếc áo đến với các em đều là những chiếc áo còn mới, được nâng niu và thực sự có ích.

Hơn 1.800 áo ấm đến với các em nhỏ Trạm Tấu, Yên Bái - Ảnh 5.

Sau những khó khăn, sự nhiệt huyết của những nhà giáo dục đã vượt lên tất cả, cuối cùng hơn 1800 áo ấm cùng quà tặng nhu yếu phẩm khác đã được Apollo English trao tận tay các em nhỏ của trường mầm non Hoa Mai, trường tiểu học Bản Mù, trường phổ thông DTBT tiểu học & THCS Phình Hồ, trường phổ thông DTBT tiểu học & THCS Làng Nhì trong sự chào đón của nhà trường và tất cả các em học sinh.

a
Những món quà cuối cùng đã đến nơi sau hơn 6 tiếng di chuyển.
a
Đoàn tình nguyện Apollo English được chào đón nồng nhiệt bởi các em nhỏ.
a
Tất cả em nhỏ trên đất nước hình chữ S đều xứng đáng có được những điều kiện học tập tốt nhất.
a
Nụ cười của các em chính là món quà quý nhất xua tan mọi vất vả trong suốt chuyến đi của đoàn tình nguyện.
a

Mặc dù đây không phải lần đầu tiên đến với Trạm Tấu, Yên Bái, nhưng đoàn tình nguyện Apollo English vẫn không khỏi xúc động khi chứng kiến niềm vui vỡ òa trên gương mặt những em nhỏ được nhận quà. Với niềm tin giáo dục có thể khiến tương lai các em tốt đẹp hơn, trước đó, tổ chức này cũng đã từng hợp tác với Because For Hope để trực tiếp đứng lớp và khánh thành phòng máy tính đầu tiên cho các em học sinh trường tiểu học, trung học cơ sở Khấu Ly với lời hứa sẽ trở lại thăm các em một ngày không xa. Lời hứa đó đến nay đã được thực hiện. Mong rằng những chiếc áo ấm sẽ là người bạn đồng hành cùng các em trên suốt chặng đường đến trường để các em yên tâm vui học, có được những nền móng đầu tiên cho những ước mơ và được sống với tiềm năng của mình.

Nguồn Tổ quốc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây