-
BBT: Kính thưa Đại đức! Hôm qua, Đài Truyền hình Việt Nam đưa tin về
việc ông Ngô Quang Kiệt tiếp tục đưa đơn kêu cứu xung quanh vụ đòi đất
tại số 42 phố Nhà Chung Hà Nội và UBND Thành phố Hà Nội đã có buổi làm
việc trực tiếp với ông Kiệt và các Giáo sĩ. Đại đức có bình luận gì qua
sự việc này?
-
Đại đức Thích Quảng Truyền: Vâng, tôi đã xem chương trình Thời sự tối
ngày 20/09 của Đài truyền hình Việt Nam và tôi thật sự không đồng tình
về những gì mà ông Kiệt đã làm.
Trước
hết, nói về khu đất số 42 phố Nhà Chung Hà Nội thì các bạn đã rõ. Toàn
bộ đất của số 42 Nhà Chung; bao gồm cả nhà thờ Lớn Hà Nội ngày nay,
nguyên trước đây là khu đất chùa và tháp Báo Thiên nổi tiếng được xây
dựng từ thời Lý. Khi thực dân Pháp đô hộ nước ta, giám mục Puginier
dùng thủ đoạn cấu kết với tay sai cho phá chùa Báo Thiên, xây nhà thờ
Lớn, một phần đất còn lại được dùng để xây Tòa khâm sứ (tòa đại sứ của
Vatican) và cơ sở khác của Giáo hội Công giáo.
Nếu để
“ĐÒI” đất như ông Kiệt nói thì thật là buồn cười. Hơn nữa, người Việt
ta có câu: Đất của Vua... đất do Nhà Nước quản lý, giao cho ai thì
người đó mới có quyền. Xét về lịch sử thì chính các vị ấy là người đi
cướp đất của chùa xây thành nhà thờ; mà đã xa xôi gì đâu. Mới chỉ có từ
năm 1883 tới nay mà thôi. Các chứng cứ lịch sử vẫn còn nguyên cả đấy.
Ông “tiền chủ” của đất 42 Nhà chung là ai thì đã quá rõ. Giá mà ông
Kiệt đừng kích động và ầm ĩ chuyện này mới là người thức thời. Vì khi
lật lại những trang sử bi thương của những năm 1873 - 1883 ra thì ai là
kẻ cướp... (cười). Đất nước và con người Việt Nam, lịch sử Việt Nam làm
sao có thể dễ dàng để cho một vài cá nhân làm hoen ố được. Cha tôi là
một Thương binh hạng 1/4 đặc biệt. Ông và bao máu xương của đồng đội
ông đã đổ để chiến đấu vì chính nghĩa và độc lập tự do, sao có thể nói
đất này là của cá nhân nào? mà phải nói là: Đất Nước này là của mọi
người dân Việt Nam và đã thấm ướt bao nước mắt, máu xương của cha anh
chúng tôi chứ! Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã quá xuống nước khi
phải đưa ra 3 lô đất cho các ông Linh mục chọn. Như thế cũng là uyển
chuyển hết cỡ rồi. Cái gì cũng có mức độ thôi. Thế nhưng thật tiếc khi
ông Kiệt nói là đi “đòi” đất chứ có đi xin đất đâu... Thật đáng buồn
cười (cười).
Tôi cũng
thật sự thấy bị xúc phạm khi ông Kiệt nói là “xấu hổ” khi đi nước ngoài
phải cầm trên tay cuốn Hộ chiếu công dân Việt Nam. Chắc không phải bình
luận gì vì câu nói này. Ở đây tôi thấy một người có “học” như ông Kiệt
mà có thể nói được câu này sao? Ông ta là người ở đâu? Khi đứng trước
Giáo dân, ông ta có nói với những con chiên chân chính của Chúa là các
con xấu hổ khi là người Việt Nam không? Ôi, tôi không thể tưởng tượng
được!
Là những
tu sĩ như bao các tu sĩ chân chính khác không phân biệt các Tôn giáo.
Tôi thấy thật buồn khi sự việc này xảy ra. Người ta không thể “nhân
danh” ai đó khi cái “danh” đó bị hoen ố do chính từ những cái miệng
trần tục đó nói ra chứ không phải do bề trên nào “nhập” vào phán quyết.
Tôi hy vọng rằng, ai đó biết sai thì nên sửa vẫn còn kịp. Đức Phật dạy
rằng: Nếu biết quay đầu là tới bến.
Đất nước
này là đất nước Việt Nam chứ không phải của cá nhân hoặc một thế lực
nào đó. Tôi cũng mong sao UBND Thành phố Hà Nội cần phải có biện pháp
cứng rắn sau khi đã mềm dẻo hết sức để giữ gìn kỷ cương phép Nước.
Chúng ta không thể cứ nhún nhường khi họ “được chân lân đầu” một cách
thái quá như vậy. Ai cũng là công dân Việt Nam. Là công dân thì phải
chấp hành pháp luật, không thể có ngoại lệ. Tôi cũng mong sao bà con
Giáo dân; những người Giáo dân chân chính cũng cần phải có thái độ sáng
suốt để nhìn nhận và đánh giá về sự vụ này.
- BBT:
Thưa Đại đức! Là một vị Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội
Phật giáo Việt Nam. Đại đức cho biết ý kiến của Giáo hội Phật giáo Việt
Nam về vấn đề này như thế nào?
-
Đại đức Thích Quảng Truyền: Vâng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã
có ý kiến về vấn đề này từ đầu năm 2008 bằng một văn bản gửi cho Ngài
Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng và các vị lãnh đạo của Đảng, Nhà Nước. Tôi sẽ
cho các vị xem nguyên bản.
Phật
giáo Việt Nam luôn gắn bó song hành cùng dân tộc qua hơn 2000 năm qua.
Dưới mỗi thời đại, Phật giáo luôn hết mình “Hộ Quốc - An Dân'' vì mục
đích của Phật giáo là hướng thiện. Trong kinh, Đức Phật dạy mỗi đệ tử
phải biết nhớ ân và báo ân trong đó ân Tổ Quốc là trọng ân thứ hai
trong Tứ Ân.
Tôi thật
đáng tiếc khi chuyện “đòi'' đất của ông Ngô Quang Kiệt xảy ra khi Hà
Nội chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Không biết đây là ý gì
khi Đất Nước ta đang phải trải qua những thử thách khi bước vào hội
nhập. Nếu có ai đó vì cái TÂM bất chính mà phương hại đến sự bình an
của Dân Tộc, kẻ đó sẽ mãi mãi bị lịch sử lên án và cái “Hỏa Ngục“ trong
chính “Lương Tâm'' của kẻ đó sẽ thiêu đốt anh ta muôn kiếp!!!
- BBT: xin cảm ơn Đại đức!
(CÔNG VĂN CỦA GHPGVN GỬI THỦ TƯỚNG)
Tác giả bài viết: BBT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự