Đị Chợ Xứ Lạng

Thứ năm - 22/01/2009 10:05

Không biết từ bao giờ người Hà Nội đã có thêm một tour du lịch mới: lên Lạng Sơn mua sắm. Và tour du lịch này đang ngày càng trở nên phổ biến, đến mức có du khách đi Lạng Sơn 2 – 3 lần /tháng để shopping là điều hết sức bình thường. Vào ngày cuối tuần, người thủ đô lên ôtô rời Hà Nội từ sáng, đi khoảng 3 tiếng băng băng trên quốc lộ là tới xứ Lạng. Xe đỗ ngay chợ Đông Kinh, trung tâm của thành phố, để khách được tự do ngắm và chọn hàng - chủ yếu là hàng Trung Quốc. Trong khu nhà ba tầng khá rộng rãi luôn đông người mua sắm bởi hàng ở đây rẻ hơn ở Hà Nội 2 - 3 giá tuy có thể giá được nói thách lên... tới trời!.  

Nhiều du khách nói vui rằng “ở Lạng Sơn, muốn là người yêu nước cũng khó bởi tìm mỏi mắt cũng chẳng thấy hàng VN”. Nhưng ai cũng phải công nhận rằng hàng TQ có ưu điểm là mẫu mã hết sức phong phú, song về chất lượng thì hoàn toàn phụ thuộc vào... may rủi, ai may thì mua được hàng tốt, người không may mua nhằm hàng hỏng ráng chịu!.

Ngoài chợ Đông Kinh giữa trung tâm thành phố, khách còn có thể tìm tới chợ Kỳ Lừa trên trục đường chính Trần Đăng Ninh của Lạng Sơn. Chợ Kỳ Lừa nay đã trở thành chợ đêm, giống như chợ Đồng Xuân ở Hà Nội. Từ 19g trở đi, không khí mua bán diễn ra ở đây khá đông vui và chợ trở thành “trung tâm giải trí” ban đêm duy nhất ở Lạng Sơn. Mỗi năm, Lạng Sơn có hội chợ Kỳ Lừa sau tết, từ 22 đên 27 -1 âm lịch. Còn mỗi tháng, chợ Kỳ Lừa họp sáu phiên vào các ngày 2 và 7 âm lịch.

Ngày xưa thanh niên nam nữ các dân tộc thường tìm tới phiên chợ không chỉ để mua sắm mà chính là để thăm hỏi, tìm bạn. Chính vì vậy dấu ấn của người dân tộc vùng cao xứ Lạng được thể hiện khá đậm nét ở chợ qua màu sắc sặc sỡ của y phục hay hương vị đặc trưng của các món ăn. Ngày nay, từ sau khi mở cửa biên giới năm 1991, những nét văn hóa đặc sắc ấy đã phai nhạt đi ít nhiều bởi hàng hóa TQ tràn sang.

“Lên Lạng Sơn mà chưa đi Tân Thanh thì coi như chưa lên xứ Lạng”. Từ trung tâm TP Lạng Sơn, khách có thể dễ dàng bắt xe đi chừng 30 phút đến cửa khẩu Tân Thanh để thỏa chí mua sắm. Ở đây dù có khá đông người Hoa buôn bán nhưng việc trả giá giữa người bán và kẻ mua chẳng vì vậy mà khó khăn bởi những người bán hàng rất rành rẽ về giá cả bằng tiền Việt. Tân Thanh là chợ cửa khẩu đường bộ, còn nổi tiếng chẳng kém là chợ cửa khẩu đường sắt Đồng Đăng dù đó là chợ nhỏ nhất trong số bốn chợ của xứ Lạng.

Nó giống một cái chợ làng, chợ huyện nhiều hơn là một chợ cửa khẩu. Nếu như khách tới chợ Đông Kinh, chợ Kỳ Lừa hay chợ Tân Thanh chủ yếu để mua hàng điện gia dụng, chăn màn, bát chén TQ… thì khách tới chợ Đồng Đăng thường chỉ tìm mua… rau vì ở đây có bán các loại rau đặc sản như rau ngót rừng, rau bò khai, rau sắng và ngồng cải. Giá cả ở chợ Đồng Đăng được coi là nói sát nhất so với ba chợ kia.

Du lịch chợ ở Lạng Sơn phổ biến đến nỗi bất cứ một xe nào từ trên xứ này về xuôi cũng chất ngồn ngộn những hàng. Đối với những người không có nhu cầu mua bán thì lên Lạng Sơn nhìn các bạn đồng hành tất bật shopping và khệ nệ xách hàng cũng là một niềm vui.

Tác giả bài viết: Phương Nguyễn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây