Câu tục ngữ ấn tượng với tôi quá và như một lời nhắc nhở để chọn bạn, yêu quý bạn, giúp đỡ bạn. Và quả thật quan hệ bạn bè thật quý giá và luôn đáng trân trọng.
Tình cảm dành cho nhau luôn thật là tuyệt diệu. Chúng ta yêu quý nhau, tức dành cho nhau những tình cảm tốt đẹp nhất. Khi thật lòng yêu nhau chúng ta cần yêu cả những điểm chưa tốt của nhau, cả mặt trái của nhau. Bởi cái hay của mỗi chúng ta vốn luôn đáng yêu rồi!
Tôi may mắn có được người cha người mẹ tuyệt vời, đã luôn yêu thương con cái và cả bạn bè của mình. Tôi thậm chí luôn thấy hãnh diện về điều đó. Tại sao nói vậy, bởi có câu chuyện tôi đọc được cách đây cả chục năm luôn nhắc nhở mình về tình yêu thương trong cuộc sống.
Một anh lính sau chiến tranh được về nhà. Anh gọi điện về cho bố mẹ báo tin anh trở về. Bố mẹ anh mừng vui vô cùng khi nghe tin này. Tuy nhiên người lính đã nói với bố mẹ anh rằng anh còn đi với một người bạn. Người này bị cụt cả 2 chân, cụt 1 tay và mất 1 con mắt. Và rằng anh rất muốn để người bạn này được sống cùng anh và bạn bè trọn đời. Nghe xong tin, bố mẹ anh lính khuyên anh nên đưa người bạn tàn tật này đến khu điều dưỡng dành cho thương binh nặng, ở đó sẽ là nơi tốt nhất cho những người như vậy. Rằng nhà họ còn khó khăn và làm sao và ai có thể chăm sóc được một người bị thương tật nặng như vậy.
Trong câu chuyện, người con đã cúp máy điện thoại. Để rồi vài ngày sau cha mẹ anh nhận được giấy báo của cảnh sát - con họ đã tự tử. Hai ông bà chết ngất vì bất ngờ. Họ không hiểu tại sao con họ từ cõi chết trở về mà lại tự vẫn. Đến nơi, họ mới phát hiện ra chính con trai yêu quý của họ bị cụt 2 chân, 1 tay và hỏng 1 mắt.
Câu chuyện để trong tôi những suy nghĩ sâu sắc và từ đó đến nay tôi hay để tâm đến những người tàn tật hay kém may mắn, dù đó là lỗi của chiến tranh hay tai nạn lao động, dù đó là bẩm sinh hay do bệnh tật sau này. Tôi yêu quý họ và thật sự cảm thông, sẻ chia cùng họ. Không hiểu sao tôi luôn nghĩ họ là người thân của mình. Nhiều khi cứ nhìn thấy những người bị thương tật tôi lại nghĩ đến anh lính trong câu chuyện.
Tình yêu thương thật lòng luôn cao thượng và thiêng liêng. Tình yêu thương chân thành và từ trái tim mình có nguồn năng lượng lớn lao và có sức mạnh kỳ diệu. Tôi luôn cầu mong cho câu chuyện mình đã đọc từ ngày xưa chỉ là chuyện bịa. Nhưng cái lớn nhất là câu chuyện đã dạy cho tôi biết bao bài học quý.
Nguồn tin: Nguyễn Mạnh Hùng
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc