HN: Kẻ trộm táo tợn đột nhập chùa, lấy đi 3 tượng Phật

Thứ ba - 06/04/2010 06:24
Lên ban Án ngoại để đọc kinh từ 4 giờ sáng, sư thầy Thích Đàm Thuần hốt hoảng khi thấy ba pho tượng đã biến mất. Sáng sớm ngày 6/4, khi sư thầy Thích Đàm Thuần, chùa Chân Tiên (trên phố Bà Triệu, HN) lên ban Án ngoại đọc kinh thì hốt hoảng phát hiện ba pho tượng Di Đà, Quan Âm và Thế Chí đã biến mất từ bao giờ.

Vội vàng gọi mọi người dậy để kiểm tra, các sư phát hiện cửa sổ bên phải bị phá, cửa chính mở toang, tên trộm còn để lại chiếc sà cầy. 

Theo lời của vị ni sư: Có thể tên trộm trèo tường vào trong chùa, phá cửa sổ chui vào, bê trộm tượng phật rồi mở cửa ban Án ngoại và phá cửa bên đi mất.

Sư thầy Thích Đàm Thuần cho biết: Trong chùa nuôi khá nhiều chó, các sư đi ngủ muộn và thường dậy rất sớm để tụng kinh. Hơn nữa, cửa bên được khoá cẩn thận bằng 2 khoá, không hiểu tên trộm đột nhập tài tình cách nào mà không bị phát hiện.

Sư thầy Thích Đàm Đức là người đã mất nhiều công sức để đi chọn, đặt làm ba bức tượng cứ bần thần sau khi biết tượng Phật bị kẻ xấu trộm mất. 

Sư thầy Thích Đàm Đức cho biết, ba bức tượng đó được đặt làm cách đây 12 năm, bên ngoài có hun đồng đen, cao khoảng 85 cm và mỗi bức tượng nặng chừng 10 kg.

Lúc đó, ba bức tượng được đặt làm với giá 55 triệu đồng, còn hiện thời nó có giá trị ước khoảng 200 triệu đồng. 

5 giờ sáng cùng ngày, các sư lên công an phường Lê Đại Hành để trình báo. “Các anh công an cũng hứa sẽ cố hết sức để tìm ra tên trộm”, lời sư thầy Thích Đàm Đức. 

Cách đây một năm, chùa Chân Tiên đã bị một “con nghiện” vào trộm hòm công đức và bị công an tóm sau đó. Với lòng từ bi hỉ xả của nhà chùa, tại toà, sư thầy Thích Đàm Đức đã xin giảm nhẹ tội cho tên trộm to gan.

“Chưa nói đến trộm đồ và trộm tượng, chỉ trộm một cây kim , ngọn cỏ của chùa, không cho mà lấy thì bằng giết 8 vạn, 4 ngàn lần cha mẹ đời quá khứ. Tội chồng chất đến đâu, mà đó chỉ là cây kim, ngọn cỏ thôi. Cho nên tôi thương họ ở chỗ, đời này, đời sau sẽ bị đoạ vì ăn cắp nhà chùa” - sư thầy nói.


Nhiều khả năng tên trộm phá cửa sổ chui vào chùa...


Bê ba bức tượng phật...


... rồi tẩu thoát bằng lối cửa bên.

“Chưa nói đến trộm đồ và trộm tượng, chỉ trộm một cây kim , ngọn cỏ của chùa, không cho mà lấy thì bằng giết 8 vạn, 4 ngàn lần cha mẹ đời quá khứ. Tội chồng chất đến đâu, mà đó chỉ là cây kim, ngọn cỏ thôi. Cho nên tôi thương họ ở chỗ, đời này, đời sau sẽ bị đoạ vì ăn cắp nhà chùa” - sư thầy nói.

Nguồn tin: vietnamnet

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây