Chiến dịch "Xuân tình nguyện" TP.HCM năm 2024 do Thành đoàn và Hội Sinh viên TP.HCM tổ chức từ ngày 7/1/2024 đến ngày 7/2/2024. Chiến dịch đã thu hút khoảng 35.000 sinh viên, thanh niên, người nổi tiếng tham gia.
Sau 30 năm phát động phong trào hiến máu nhân đạo (24.1.1994 - 24.1.2024), đến nay, cả nước ta đã có trên 21,3 triệu lượt người tham gia hiến máu, hàng vạn cá nhân hiến máu tình nguyện tiêu biểu trên 30, 50 lần, thậm chí có người hiến máu và tiểu cầu gần 170 lần.
Tay ghim kim tiêm đau đớn, cơ thể mệt rã rời... nhưng nghe được đi lớp học vui vẻ, các cô cậu bé cười toe toét. Ở đó, các bé được nghe cô chú giảng bài, được đọc truyện tranh, tô màu yêu thích…
Giữa vùng hoa, cây cảnh Văn Giang (Hưng Yên) có một khu vườn với những chậu bưởi cảnh được thiết kế vô cùng độc đáo, lạ mắt và không hề đụng hàng với bất cứ ai.
Đó là một trong những chuyên đề nằm trong chuỗi chương trình “Đồng hành cùng sinh viên”, do Tiểu ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư (thuộc Phân ban Ni giới T.Ư) tổ chức, diễn ra tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (cơ sở TP.Thủ Đức, TP.HCM).
Chị Nguyễn Thị Năm là người phụ nữ tật Nguyền nhưng rất năng nổ tham gia các hoạt động xã hội, đặc biệt việc đứng lớp để truyền đạt kỹ năng, cảm hứng sống cho rất nhiều người cùng cảnh ngộ.
Ngập ngừng lấy chiếc áo khoác treo trên sào, chị Lai ướm thử vào người rồi cười tít mắt. "Áo cũ mà vừa vặn quá, tôi có áo mặc đi bán cho đỡ nắng rồi", người phụ nữ 44 tuổi nói.
Năm 2023 trải qua với nhiều biến động nhưng cũng đọng lại rất nhiều câu chuyện tử tế, nhân văn. Và trong số đó không thể không nhắc đến hành động đẹp của những "người hùng" thầm lặng.
Vượt qua mặc cảm, anh Nguyễn Hữu Hậu (38 tuổi, Hải Phòng) trở thành ông chủ kiêm chủ nhiệm CLB "Khát vọng cuộc sống". Khi đã ổn định cuộc sống và công việc, anh dành thời gian giúp đỡ người cùng cảnh ngộ, người khó khăn, lan tỏa yêu thương đến cộng đồng.
Biết TP.HCM có những quán cơm 0 đồng cho người lao động nghèo nhưng nghĩ và “sợ” ở Đà Nẵng không có ai làm nên chị Nguyễn Quế Chi đã mang mô hình quán ăn này về. “Đến khi mở ra mới biết có 2 nơi khác cũng làm tương tự mình nhưng thôi, tâm nguyện mình đến đâu thì làm đến đó. Ngày nào khoẻ nấu 100 suất, đợt sau dịch có ngày phục vụ cả 300 suất” – chị Chi kể.
Lâu nay, người dân nghèo ở Hà Giang đã quen thuộc với hình ảnh chàng thanh niên Đặng Xuân Hiếu (SN 1998) với gương mặt tuấn tú và nụ cười rạng rỡ lái chiếc xe cứu thương rong ruổi khắp các ngõ ngách để chở những bệnh nhân nặng chuyển tuyến hay những bệnh nhân bị bệnh viện trả về vì không còn khả năng cứu chữa.
Hơn 10 năm nay, lương y Phạm Văn Hiểm miệt mài 'đi từng ngõ, gõ từng nhà', vận động bà con trồng cây thuốc nam, chữa bệnh miễn phí cho bệnh nhân nghèo.
Suốt 5 năm qua, cô Phạm Thanh Huyền đã bỏ nhiều công sức để tìm hiểu và kết nối với các mạnh thường quân với những hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Trong hành trình đó, cô đã bén duyên với các em nhỏ Mường Lát và kết nối với nhiều tổ chức, thực hiện dự án "Cùng nhau nuôi em Mường Lát", giúp em nhỏ có các bữa ăn chất lượng tại trường học.
Sau 18 năm bị lấy cắp và lưu lạc xứ người, 4 bức tranh cổ trong bộ tranh “Thập điện Diêm vương” mấy trăm năm tuổi đã được Công an TP Hà Nội trao trả cho ni sư Thích Đàm Quang, trụ trì chùa Trăm Gian (Tiên Phương, Chương Mỹ, Hà Nội).