Truyền
Thừa Drukpa khởi nguồn từ Đức Phật Kim Cương Trì (Vajradhara), truyền
không gián đoạn xuống các bậc Đạo sư giác ngộ Tilopa, Naropa, Milarepa,
Gampopa, Rechungpa, Phagmo Drukpa và Lingchen Repa. Đức Lingchen Repa
là Căn bản Thượng sư của Pháp Vương Gyalwang Drukpa Tsangpa Gyare đời
thứ I. Đức Tsangpa Gyare được tôn kính là hiện thân của Bồ Tát Quán Thế
Âm, là hóa thân chuyển thế của Đức Vua Songsten Gampo vị vua theo Đạo
Phật đầu tiên của Tây Tạng. Ngài cũng là hóa thân của Đại thành tựu giả
Naropa và đại đệ tử Gampopa của Milarepa cũng như của nhiều Đại thành
tựu giả khác. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời hiện tại là hóa thân
chuyển thế đời thứ XII, người đứng đầu đồng thời nắm giữ dòng Truyền
Thừa Drukpa.
Dòng
thực hành áo vải Drukpa là một trong những truyền thừa có lịch sử lâu
đời và tầm ảnh hưởng sâu rộng. Truyền thừa Drukpa nổi tiếng với Sáu
Pháp Yoga Naropa, với khả năng tu chứng, đức tính chân tu khổ hạnh và
thành tựu Phật quả ngay trong một đời. Vào thời của Pháp vương Tsangpa
Gyare đời thứ I, bốn nghìn đệ tử của Ngài đạt được giác ngộ đã đem lại
lợi ích vô số chúng sinh, nhờ đó dòng truyền thừa phát triển mạnh tại
Tây Tạng, Nepal, Ladakh, ấn Độ, và hiện nay là quốc giáo của Bhutan.
Tầm ảnh hưởng của dòng Truyền thừa còn trải rộng tới những quốc gia ở
châu á, châu Âu và châu Mỹ. Trong dân gian ngạn ngữ Tây Tạng có câu:
"Một nửa người dân là đệ tử truyền thừa Drukpa,
Một nửa đệ tử truyền thừa Drukpa là hành giả Yogi,
Một nửa hành giả Yogi là ĐạiThành tựu giả.”
Năm nay,
nằm trong mười năm kỷ niệm 800 năm Di Sản Truyền Thừa Drukpa và Thiên
Niên Kỷ Naropa (kỷ niệm 1.000 năm Đức Naropa đản sinh), nhân chuyến
viếng thăm Việt Nam của Pháp Vương và Tăng Đoàn, Pháp hội quán đỉnh cầu
nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an với nghi thức Kim cương thừa
truyền thống bao gồm Quán đỉnh, Khẩu truyền, Kiến lập Mandala... và đặc
biệt lần đầu tiên tại Việt Nam phô diễn Vũ điệu Mật giáo linh thiêng
triệu thỉnh Kim cương Hộ pháp. Nhờ vậy truyền tải năng lực gia trì,
tịnh hóa vô minh ám chướng, khơi dậy nơi mỗi người nguồn cảm hứng phát
Bồ Đề Tâm, khai mở trí tuệ và tinh tấn dũng mãnh thực hành Phật pháp
đem lại lợi ích cho chính mình và muôn loài hữu tình.
Đồng thời, trong chuyến viếng thăm của Pháp Vương và Tăng Đoàn các thiện hạnh “Sống Để Yêu Thương”, “Sống Với Yêu Thương” sẽ được tổ chức xen kẽ rộng khắp tại các chùa ở Hà Nội, một số tỉnh miền Bắc, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nhằm nêu cao tinh thần tương thân tương ái thấu hiểu lẫn nhau, biến bi tâm thành hành động để mọi người có thể nỗ lực chung sống trong hòa bình, cùng đạt đến chân hạnh phúc.
Ngày 15: |
Đón phái
đoàn tại sân bay Nội Bài. Phái đoàn thăm chùa Quang Ân, Thanh Trì, Hà
Nội, cúng dường Mandala, khai đàn Quốc thái dân an. |
Ngày 16: |
Quán
đỉnh Kim Cương Tát Đỏa, Quan Âm Trường thọ cộng đồng cầu nguyện thế
giới hòa bình, quốc thái dân an, đại lễ cầu siêu, hỏa tịnh, phóng sinh
và Pháp thoại tại chùa Quang Ân. |
Ngày 17: |
Quán đỉnh |
Ngày 18: |
Quán đỉnh Quan Âm Thiên Thủ cộng đồng cầu nguyện quốc thái dân an và pháp thoại, phóng sinh tại chùa Thầy. |
Ngày 19: |
Viếng thăm Hạ Long, phóng sinh và hồi hướng công đức, hoạt động từ thiện Sống Để Yêu Thương - “Live To Love” |
Ngày 20-21: |
Quán
đỉnh Liên Hoa Bộ Mandala, hộ ma hỏa tịnh, cộng đồng cầu nguyện quốc
thái dân an, thế giới hòa bình và đại lễ cầu siêu, phóng sinh tại chùa
Hà Tiên, Vĩnh Phúc. |
Ngày 22-23: |
Quán
đỉnh Tam Căn Bản, Hộ pháp Mahakala cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc
thái dân an, phóng sinh và pháp thoại tại Tây Thiên Phù nghì, chùa
Thượng và Đền Thượng Tây Thiên, Vĩnh Phúc. |
Ngày 24: |
Quán đỉnh Trí tuệ Văn Thù cộng đồng, cầu nguyện thế giới hòa bình, quốc thái dân an và pháp thoại tại chùa Hoàng Long, Phú Thọ. |
Ngày 25: |
Viếng
thăm Văn phòng TW2 GHPGVN tại thiền viện Quảng Đức.Quán đỉnh Quan Âm
Lục Tự cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an và Pháp thoại tại chùa
Phổ Quang, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. |
Ngày 26: |
Quán
đỉnh Kim Cương Tát Đỏa, Đại Bi Quan Âm cộng đồng, cầu nguyện quốc thái
dân an và Pháp thoại tại chùa Đại Tùng Lâm, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. |
Ngày 27: |
Quán đỉnh Di Đà Mandala cộng đồng, cầu nguyện quốc thái dân an và Pháp thoại tại chùa Hoằng Pháp TP Hồ Chí Minh. Quán đỉnh Đại Bi Quan Âm, Liên Hoa Sinh tại Quan Âm Tu Viện Quận Phú Nhuận TP Hồ Chí Minh. |
Nguồn tin: Hy Mã Lạp Sơn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự