Từ đầu cầu Vân Đình cho đến bến Đục chùa Hương đầy rẫy cảnh "cò" lượn lờ, chèo kéo khách với những lời lẽ "rót mật vào tai" nhằm gạ gẫm các du khách. Ban tổ chức lễ hội qui định giá vé thắng cảnh là 30.000đ/người (gồm cả phí bảo hiểm), tiền đò là 25.000đ/người (bao gồm ra-vào). Nhưng thực tế các chủ đò lấy giá khá cao: 80.000đ/người. Số "cò" này "còn múa mép" với du khách rằng đây là quy định của... Ban tổ chức lễ hội. Đến khi du khách xem giá vé niêm yết trên bảng thông báo mới ngã ngửa bị... lừa.
"Cò" đang "săn" khách.
Chị Nguyễn Thị Lý, một khách du lịch đến từ Quảng Bình cho hay: "Tôi đi chùa Hương lần đầu, khi hỏi thăm đường vào chùa thì có nhiều người chạy đến vây quanh để "giúp đỡ", sau đó có một người đi trước dẫn đường, tôi cứ ngỡ người dân tốt bụng này hiếu khách nên làm thế, nhưng khi đến nơi anh ta đòi 100 ngàn tiền... chỉ đường, lúc này tôi biết mình bị lừa rồi, nhưng làm gì được họ?".
Không chỉ có vậy, đến cả tìm chỗ gửi xe cũng có "cò" đưa đi và sau đó tính tiền. Nhiều du khách không muốn bị chèo kéo hay mặc cả nơi cửa Phật nên đành phải trả tiền cho qua chuyện. Vào đến bến Đục thì các dịch vụ nhan nhản chỗ nào cũng mời mọc nhiệt tình, hỏi giá nhà trọ thì hét giá 400 ngàn đồng/người/ngày. Thậm chí đứng đâu, ngồi đâu cũng thấy "cò" đến hỏi thăm, giới thiệu quảng cáo về dịch vụ của mình khiến du khách ngao ngán.
Chùa, vốn là chốn cửa Phật thiêng liêng, nhưng từ khu bến Trò, nhan nhản các dãy nhà hàng bán thịt thú rừng, với cảnh tượng giết mổ hãi hùng. Thú rừng bị xâu, xẻo thịt chỉ còn trơ xương, treo lủng lẳng trên những cái móc. Hươu, nai, cầy hương, hoẵng, bê, gà, vịt… chỗ nào cũng có. Du khách ít kinh nghiệm dễ dàng mua phải thịt thú... lừa kiểu "treo dê bán chó" với cái giá... trên trời. Cầy hương lên tới 600 đến 700 nghìn đồng/kg, thịt nai 500 nghìn đồng/kg, thịt hoẵng rẻ nhất cũng 400 nghìn đồng/kg… Chiêu thức phổ biến nhất là lấy thịt bê giả thịt nai, thịt thỏ giả làm cầy vòi, chó giả hoẵng…
Tận mắt chứng kiến hàng loạt thú rừng bị giết thịt treo ngược dưới chân chùa, có những con thú chỉ còn bộ xương trơ, ruồi nhặng bu đầy vào mà người bán vẫn cứ bán, người mua vẫn cứ mua, xô bồ và hỗn loạn.
Không chỉ thịt thú rừng mà rất nhiều mặt hàng khác cũng được bày bán la liệt từ chân chùa lên động Hương Tích giống như một “hội chợ thương mại”. Các quán lớn nhỏ ở đây thả phanh "chặt chém" gấp lên 2-3 lần so với giá thị trường. Quần áo, giầy dép, bánh kẹo, củ quả, thuốc “thần dược”… được bày bán la liệt vô tội vạ ở đây.
Ngoài ra, chùa Hương còn nhức nhối nạn "chặt chém" ở hầu hết các dịch vụ, hoạt động mê tín dị đoan của những thầy bói nhằm móc túi du khách, rác thải vương vãi từ chân chùa lên động, gây mất vệ sinh và mỹ quan nơi đây. Điều lo sợ nhất của du khách khi lên chùa là nạn móc túi.
Đi chùa là để tĩnh tâm, chay tịnh thành tâm niệm phật, giúp người ta rũ bỏ mọi ưu phiền trần tục. Vậy mà chùa Hương đang bị thương mại hóa, với đầy rẫy những trò lừa đảo làm ô uế cửa Phật. Còn chính quyền địa phương cùng các cơ quan chức năng năm nào cũng hứa, cũng "quyết tâm" loại bỏ những thứ đang làm vấy bẩn cửa Phật, nhưng tình hình xem ra tình hình xem ra vẫn chưa cải thiện được nhiều lắm.
Nguồn tin: Lê Mận
Ý kiến bạn đọc
Chùa Thành Lạng Sơn Diên Khánh Tự
Chân dung Thanh niên Sống đẹp năm 2024: Là thủ lĩnh "biệt đội" thợ xây lan tỏa sống đẹp ở vùng biên giới Việt - Lào
Team Việt Phi - Quang Linh Vlogs làm việc tử tế: Ủng hộ 600 triệu tiền mặt giúp đỡ bà con vùng bão lũ
Rapper Double2T nhận giải thưởng "Thanh niên sống đẹp 2024" với dự án đem ánh sáng tới vùng cao khốn khó
Các loại rau, củ, quả làm giảm creatinine, giúp thận khỏe
3 điều không nên tồn tại trong một gia đình, nếu không sẽ sớm lụi bại
Ban Từ thiện xã hội T.Ư cứu trợ trị giá 7 tỷ đồng đến người dân vùng lũ tỉnh Sơn La và Điện Biên
Vì sao cổ nhân lại nói: “Trà đầy khinh người, rượu đầy kính người”?
Lớp học Tiếng Anh đặc biệt của Phó trưởng công an xã ở Nghệ An
Chuyện cô giáo dốc sức làm từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo vùng cao
Anh "cửu vạn sách" miệt mài mang tri thức về nông thôn, lan tỏa văn hóa đọc