Lòng từ của một võ sư Phật tử

Thứ sáu - 03/07/2009 19:49
Mùa An cư đến cũng là thời điểm để giới Phật tử phát tâm cúng dường dưới nhiều hình thức. Có người chọn cúng dường chùa này, làm từ thiện cho vùng quê nọ. Năm nay, võ sư Mã Xây đã từng nổi tiếng với lòng từ và việc chữa trị các bệnh trật đả khoa, lại mở quán cơm chay từ thiện để tiếp tục trải rộng lòng từ đến với mọi người.

Chính vì cuộc sống của võ sư Mã Xây đã từng trải nghiệm những cơ cực nên ông muốn giúp đỡ tất cả những ai cùng khổ để họ có cơ hội vươn lên. Theo võ sư, cách tốt nhất giúp cho người cơ cực là con đường thực hành đạo Từ bi, mà khởi đầu bằng việc ăn chay. Quả thật “hữu xạ tự nhiên hương”, quán cơm chay từ thiện tại số 19 đường 14 - KP.4, phường Linh Đông, quận Thủ Đức không cần phát tờ rơi hay đăng tin quảng cáo, thế mà quán cơm chay của thầy mới khai trương từ 5-5 ÂL đến nay đã cung cấp hơn 300 suất cơm mỗi ngày. Được hỏi về nguồn cung cấp cho những bữa ăn như thế này, võ sư nói: “Tôi cố gắng ‘cày’ để duy trì quán ăn này, và cũng có tấm lòng của những người bạn khác ủng hộ tôi”.

Quán cơm chay của võ sư chỉ mở 10 ngày/tháng, đó là 10 ngày chay trong tháng như kinh Địa Tạng có dạy (1, 5, 8, 14, 15, 18, 23, 24, và 2 ngày cuối tháng tin theo ÂL). Những ngày còn lại dù không mở quán, thường cũng có khoảng 20 bệnh nhân nghèo ở các vùng quê xa xôi đến chữa bệnh và ở lại, được miễn phí cả về ăn uống và chữa bệnh.

Võ sư tâm sự: “Tôi thấy những bệnh nhân được đưa đến đây, lắm khi bệnh đơn giản nhưng lại khó chữa trị do ăn uống không đúng cách. Tôi muốn tạo điều kiện cho họ được ăn vừa đủ dinh dưỡng, vừa tránh được bệnh tật, hoặc nếu có bệnh thì cũng dễ chữa trị. Mặt khác, các em sinh viên nghèo hoặc công nhân đi làm việc xa nhà, khi đến dùng cơm chay ở đây, họ cũng tiết kiệm được đôi chút để gửi về gia đình…”.

Với tấm lòng nhân ái của mình, võ sư Mã Xây còn mong muốn tiếp tục trải rộng hơn nữa đến tất cả những ai cùng khổ. Hễ biết có những người nghèo bệnh tật, khó khăn ở những vùng sâu vùng xa, thầy còn mau mắn tìm tới tận nơi để giúp đỡ, đưa về thành phố chạy chữa, chăm sóc như chính bà con ruột thịt của mình.

Đó là những người nghèo ở xã Vĩnh Châu (huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) có làng người mù rất thương tâm, võ sư động lòng tìm cách thuê xe xuống tận Vĩnh Châu thăm và đón về cho lưu lại nhà, rồi đích thân đi đăng ký cho họ được khám và mổ mắt. Cảm động trước tấm lòng của võ sư, các bác sĩ cũng tận tình giúp đỡ và mổ miễn phí cho họ. Trong thời gian họ lưu lại nhà (thường là 2 đến 3 tuần lễ) để khám, mổ mắt và chờ tái khám, những ai có bệnh đau nhức đều được võ sư chữa trị tận tình.

Không chỉ miễn phí về ăn uống và chữa bệnh, mà mỗi người khi được võ sư đưa trở về nhà còn được tặng thêm 10kg gạo để ăn trong thời gian dưỡng mắt không thể làm việc nặng được. Cứ thế hết đoàn này lại tiếp đoàn khác, gần 200 người bệnh về mắt trong xã Vĩnh Châu đã lần lượt được thầy giúp đỡ, chăm sóc như chính bà con ruột thịt của mình.

Vẫn chưa lấy thế làm đủ, cũng như tâm nguyện “chúng sanh vô biên thệ nguyện độ” của Bồ tát, võ sư Mã Xây còn mong muốn duy trì quán chay để mọi người có hoàn cảnh khó khăn bớt khổ mà còn gieo duyên Phật pháp qua việc ăn chay để trưởng dưỡng lòng từ bi, tạo nghiệp thiện… Hiện tại, võ sư Mã Xây còn nuôi ước mơ xây dựng một “Đền thờ cửu huyền trăm họ” để nhắc nhớ, cầu nguyện cho những người đã quá vãng được siêu độ…

Nguồn tin: theo giacngo.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây