Những hiểu lầm tai hại về Phật giáo

Thứ năm - 28/05/2009 21:11
Colombo, Sri Lanka- Khi bạn vào một số ngôi chùa nào đó(ở Sri Lanka) bạn có thể nhìn thấy rất nhiều loại tượng thần khác nhau ở một khu vực của chùa. Một số chùa thờ những tượng thần tái sinh mang danh tiếng và vật phẩm cúng dường về cho nơi thờ tự. Bạn sẽ thấy rất nhiều người đứng xung quanh tượng của các vị thần, quỳ lạy, khấn vái, tìm kiếm sự bảo vệ, cầu danh lợi, tiền tài từ các vị thần dưới sự hướng dẫn của một người đàn ông đáng kính trong khăn áo màu xanh đỏ với sự tu tập tương tự như Phật giáo.

Đây không phải là Phật giáo và nơi này cũng không phải là một ngôi chùa Phật giáo đúng nghĩa. Những ngôi chùa này được quản lý bởi các vị sư chưa hề được học giáo lý Phật giáo hoặc cố tình làm sai lệch giáo lý nhà Phật vì mục đích kinh tế.

Những dữ kiện về Đúc Phật đã được tưởng tượng hóa thành nhiều vị thần khác nhau trong quá khứ. Sau đó, thông qua sự tu tập và nghi lễ của các niềm tin tôn giáo khác nhau cùng hòa nhập đã gây ra nhiều sự hiểu lầm về Phật giáo. Sự thương mại hóa những nơi thờ tự là sự phản bội những lời dạy của Phật giáo. Tất cả những nghi lễ như vậy đều là vô nghĩa và sai lệch với giáo lý nhà Phật

Có những vị tu sĩ khi truyền giảng giáo pháp lại nói rằng có ba mươi tỷ thần trong khi những thứ này lại chẳng ảnh hưởng gì đến Phật giáo mà là của Hindu giáo. Những nhà sư cũng cầu nguyện và tìm kiếm sự bảo vệ của các vị thần trong khi Phật giáo lại không chủ trương tu tập như vậy. Các tu sĩ còn nói về thiên đường và thậm chí cho rằng thiên đường Thauthisa là nơi Đức Phật đang ngự trị. Đó là ảo tưởng. Thauthisa là cung điện nghĩ dưỡng trên núi của Sakka, vua của Deva tên là Darius, người rất thân với Đức Phật và Đức Phật có một lần đã từng tu tập một thời gian ở Thauthisa ở Ba Tư.

Đây là một sự hiểu lầm về việc lên thiên đường Thauthisa.

Rất nhiều người tự cho rằng mình là Phật tử nhưng lại rất thờ ơ với giáo lý nhà Phật. Họ mang hoa tới cúng Phật rồi lại đến trước tượng, quỳ lạy khấn bái xin lộc hoặc che chở của một vị thần nào đó.

Đó là vì các vị tu sĩ sử dụng chùa chiền để tăng thu nhập thông qua các nghi lễ của các tôn giáo khác gây hiểu lầm cho mọi người mặc dù giáo lý nhà Phật dạy rằng mỗi người tự kiểm soát số mệnh của mình. Thành công hay thất bại được quyết định bởi nghiệp quả tốt xấu và sự nổ lực của bản thân. Sự bảo vệ, che chở bản thân cũng do mình quyết định.

Phật giáo không ủng hộ việc bói toán, mê tín hay tin rằng cuộc đời bị kiểm soát bởi các đấng tối cao. Phật giáo đề cao những suy nghĩ đúng đắn cùng với những hành động tốt sẽ mang đến một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc.

Phật tử tỏ lòng tôn kính với tượng Phật hay cây bồ đề vì đó là biểu tượng của Đức Phật và giáo pháp. Nhờ việc tu tập như vậy giúp phát triễn sự kính trọng với lời dạy của Đức Phật nhưng sự tôn kính như vậy sẽ không mang đến lợi ích hay vật chất.

Có rất nhiều tu sĩ trong quá khứ tham nhũng, ích kỷ, không hề hiểu biết giáo pháp. Ngay cả hiện nay, những tu sĩ như vậy cũng không phải hiếm. Tuy nhiên, thật khó để thay đổi thứ tự trong tăng đoàn để bảo vệ giáo pháp. Những vấn đề này sẽ tiếp tục phát triễn.

Ngược lại, Phật tử nên quyết tâm tìm hiểu , học hỏi giáo Pháp và phải hành trì lời Phật dạy vào cuộc sống. Tăng đoàn phải thuyết giảng, giáo dục và hướng dẫn Phật tử theo đúng chánh pháp để không gây ra sự hiểu lầm cho Phật giáo nữa.

Nguồn tin: (Theo dhammaweb.net)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây