Gã thợ săn ngốc ngếch và con linh dương khôn ngoan

Thứ tư - 13/05/2009 19:59
Ngày xừa ngày xưa, có một con linh dương sống trong rừng sâu. Nó ăn trái chín rụng từ các cây. Trong số các trái cây mà nó ăn, con linh dương thích nhất là quả của một cây xoài dại. Sống cạnh khu rừng là một người thợ săn chuyên bắt và giết linh dương và nai. Để nhử các con vật, gã bày trái cây trên mặt đất gần gốc cây giả làm trái rụng để làm mồi. Đoạn gã leo lên cây, thả một sợi dây với một đầu là một cái thòng lọng xuống mặt đât vòng quanh các thứ trái cây mà hắn đã bày ra.

Ngồi trên cành cây, giấu mình sau những tán lá, gã thợ săn đợi cho những con linh dương hoặc nai đến ăn. Bất thình lình, gã sẽ giât sợi dây để  tròng thòng lọng vào cổ con vật rồi giật mạnh sợi dây. Càng vùng chạy, càng bị dây siết chặt vào cổ, con vật khốn nạn vì vậy chẳng còn cách nào khác là đứng yên để cho gã thợ săn nhảy từ trên cây xuống bắt và dẫn đi.

Ngắm những quả xoài chín mọng, con linh dương tự hỏi tại sao xoài ngon quá mà chẳng có con vật nào đến ăn. Con linh dương nhủ thầm có lẽ chắc có chuyện gì không bình thường đây!

Ngồi trên cây, gã thợ săn thấy con linh dương xuất hiện từ xa. Khi thấy con linh dương không tiến lại cây xoài dại để ăn mồi mà đứng lại để  xem xét. Sợ rằng con linh dương có thể bỏ đi, gã sốt ruột và bắt đầu quăng thêm những quả xoài về phía con linh dương để nhử con linh dương đến gần hơn.

Nhưng đây là một con linh dương rất thông minh. Nó hiểu rằng trái cây chỉ có thể rơi thẳng từ cành xuống mặt đất. Khi thấy những quả xoài thay vì rơi thẳng từ cành xuống đất thì lại bị ném từ trên cây tới chỗ  nó đang đứng, linh dương hiểu rằng chắc chắn sẽ có nguy hiểm trong sự bất thường này.

Tuy nhiên, con linh dương giả vờ như không hề không biết là có gã thợ săn trên cây, nó hướng về phía cây xoài dại và nói, “Bạn cây thân mến, bạn thường cho tôi quả bằng cách đễ quả rơi thẳng từ cành xuống, nay bạn lại ném chúng về phía tôi, bạn làm như vậy chẳng giống cách của một cái cây chút nào. Vì bạn đã thay đổi thói quen của bạn, nên tôi cũng phải thay đổi thói quen của tôi, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ ăn quả của những cây khác, những cái cây hành động theo đúng cách của một cái cây.”

Gã thợ săn nhận ra mình vừa bị hớ  và thấy con linh dương láu lỉnh hơn mình tưởng, gả nổi giận và la lớn,” Con linh dương kia, cho dù mi là kẻ khôn ngoan thì mi chỉ có thể thoát khỏi tay ta lần này thôi,  lần sau thì đừng hòng?”

Con linh dương buồn cười khi thấy gã thợ săn do nóng giận đã để lộ chân tướng của gã lần thêm một lần nữa, nó lại giả vờ nói với cái cây: “Bạn không hành động giống một cái cây mà lại giống một người thợ săn! Gã thợ săn kia, ông quả thật là dại dột, ông sống bằng nghề săn giết thú vật mà không hề biết rằng giết những con vật vô tội sẽ đem lại đau khổ cho chính bản thân của ông trong đời này và cả trong đời sau. Rõ ràng những con linh dương như chúng ta còn khôn ngoan hơn ông vì chúng ta ăn trái cây, và vì vậy chúng ta tránh được những hậu quả xấu.”

Nói xong, con linh dương nhảy vào trong rừng sâu và biến dạng trong ấy. Con linh dương khôn ngoan là một trong những tiền thân của Đức Phật Thích Ca khi còn là một vị Bồ tát.

Nguồn tin: Quảng Hiền dịch

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây