Dạy trẻ điều lành

Thứ năm - 22/01/2009 11:54
Trẻ em như tờ giấy trắng”, ví von ấy để chỉ cho đầu óc trắng trong, vô tư, hồn nhiên của trẻ. Ngay từ thuở “nhân chi sơ tính bổn thiện” đến khi thành người là cả một quá trình học hỏi, tiếp thu, huân tập của con người với môi trường xung quanh. Do đó, từ khi con người ta còn nhỏ, rất cần được dạy những điều hay lẽ phải để sống tốt. Đã có khá nhiều lần tôi tham dự các hoạt động từ thiện của các nhóm bạn trẻ và lần nào có quyên góp như: nuôi heo đất, quần áo cũ, đồ chơi, sách vở cũ các phụ huynh cũng dắt con của mình tham gia.

Chị Đỗ Thị Kim Nhung dắt con nhỏ của mình đến nhận heo đất trong chương trình “Nhận heo đất - Gửi yêu thương” của nhóm Những ước mơ xanh (thuộc Thành Đoàn TP.HCM) bộc bạch: “Mình dắt bé tham gia các hoạt động từ thiện  ngay khi bé, còn nhỏ sẽ giúp bé ý thức được tình thương dành cho mọi người. Dạy con trẻ sống nhân ái cũng là một đầu tư cần thiết cho tương lai”. Cũng giống như chị Nhung, nhiều bà mẹ đến với những chương trình từ thiện đã làm “công tác tư tưởng” với con trước đó rằng: “Món đồ chơi này con dành tặng bạn nhen, có nhiều bạn không có đồ chơi, con thì có nhiều rồi. Biết chia sẻ với bạn con sẽ có nhiều bạn bè và mọi người sẽ yêu quý con”, chị Thuý Hằng cho biết.

 

Đêm, tôi có ghé một số chùa và cũng gặp không ít những người mẹ, người bà dắt con, cháu đến tham gia khoá lễ. Những chiếc áo tràng ngắn được may xinh xinh dành cho các Phật tử nhí. Bà và mẹ tỉ mỉ dạy cho bé cách ngồi ngay ngắn, ngồi im, chăm chú đọc kinh, lễ Phật. Phật tử Diệu Thuần hay dắt con đến chùa chia sẻ: “Mới đầu bé không quen nhưng dần dần bé cũng thích nghi và cứ mỗi tối lại đòi đi chùa với mẹ. Giờ bé đã thuần thục trong việc tập ngồi, tập nghe kinh…”. Theo người mẹ trẻ thì: “Tôi muốn con mình hiểu những giáo lý của Phật để sau này con có đường hướng tâm linh tốt, biết yêu thương, chia sẻ và sống tốt như Phật dạy”. Cũng có những bà mẹ dạy con tiếp xúc với kinh kệ ngay trong… bụng mẹ. Khi mang thai mẹ đã biết sống đẹp, sống tốt, thường đi chùa để hướng con tiếp xúc với những yêu thương!

Cho em gần với thiện lành

Tham gia nhiều chuyến đi chia sẻ với đồng bào nghèo của các chùa, các đoàn từ thiện chúng tôi cảm nhận được sự tiếp xúc đầy yêu thương của những người làm công tác từ thiện với các em nhỏ ở nơi mình đến. Mỗi chuyến đi tôi đều ghi lại cảm nhận của các em khi nhận được sự chia sẻ của những “người lạ” mà các em mới gặp: “Nhận quà, tụi con mừng lắm, con ước mai mốt mình cũng được giàu có để đi với cô chú, anh chị”. Nghe bộc bạch ấy tôi hiểu các em đã “thấm” cái tình mà cộng đồng dành cho mình.

Mới đây trong hội thảo chuyên đề “Học nhân ái, biết sẻ chia” do Vụ Tiểu học (Bộ GD-ĐT) tổ chức đã ghi nhận được nhiều ý kiến của các chuyên gia tâm lý, các nhà nghiên cứu giáo dục… và ai cũng khẳng định rằng: “Giáo dục trẻ sống nhân ái là nền tảng trở thành công dân tốt”. Như vậy, với việc giáo dục của người lớn chính là “cái máy” tạo ra những con người trong tương lai. Tốt hay xấu là do chính người lớn dạy dỗ và rèn luyện theo những chuẩn mực, hành vi của chính mình. Do vậy, với những kiểu giáo dục phản nhân văn mà báo chí lên án gần đây như: bạo hành con cái bằng bạt tai, dao, búa, trói lại… sẽ làm cho trẻ em bị tổn thương tâm lý, hình thành nhân cách không tốt. Không ít nhà giáo dục đã đau đầu vì điều này bởi một khi hệ quả của việc giáo dục sai lầm xảy ra sẽ làm cho xã hội có nhiều người xấu trong khi bản tâm của họ vốn “không dơ, không sạch”.

Cuối cùng, xin kết lại bài này bằng chia sẻ của một người mẹ - Phật tử rằng: “Đạo Phật là đạo từ bi, tôi cảm nhận rất rõ điều ấy qua giáo lý mà tôi được học. Do vậy tôi sẽ hướng con tôi sống theo nền tảng giáo lý ấy. Đó cũng là cách tôi dạy con tôi sống tốt, làm một con người có nghĩa, có tình trong xã hội…”.


Chúc Thiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây