Nhìn về giới trẻ thời @ - Kỳ 1: Bệnh chán, bệnh than trầm kha ở nhiều bạn trẻ

Chủ nhật - 29/03/2009 06:56
LTS: Thời @, thời công nghệ thông tin và truyền thông phát triển như vũ bão. Bạn trẻ sinh ra, lớn lên trong môi trường ấy khá năng động, các bạn học được rất nhiều thứ qua các phương tiện nghe, nhìn. Kết nối internet, làm việc trên vi tính, chỉ cần cái click chuột là có thể nói chuyện với người bên kia bán cầu... Trong cuộc sống đầy dẫy những phương tiện, thiết bị và những vấn đề xã hội chi phối, nhiều bạn đã bị stress nặng, các bạn nhiều khi lãnh cảm với thực tại, lao vào thế giới “ảo” để rồi sống gấp, sống thiếu niềm tin.

Song, cũng trong môi trường ấy lại có những bạn biết sống tỉnh thức, đó là điều đáng trân quý. Bắt đầu từ số báo này, trang Phật giáo-Tuổi trẻ của Giác Ngộ sẽ mở diễn đàn “Nhìn về giới trẻ thời @” để bạn đọc có cái nhìn cận cảnh hơn về các bạn trẻ, cũng là để chư tôn đức, Tăng Ni trẻ, Phật tử và phụ huynh chia sẻ, gửi gắm...

“Hở ra là than, làm chưa xong việc gì đó cũng dễ dàng chán và bỏ cuộc…”! Một bạn trẻ nói về chính những người bạn đồng trang lứa của mình như thế. Nhưng khi hỏi, có khi nào bạn mắc “bệnh” ấy không, anh bạn ấy dừng lại, bẽn lẽn nhìn chúng tôi: “Hình như… có lúc cũng có!”.

“Chán như con gián”, đó là câu cửa miệng của nhóm bạn trẻ trên diễn đàn tuổi teen của một trường THPT tại TP.HCM. Vào forum của nhóm bạn này (hầu hết là các bạn trẻ 9x) chúng tôi đã ngay lập tức bị cuốn vào những câu than vãn đầy đau khổ của các bạn: “Mình cảm thấy chán kinh khủng luôn. Hôm qua tự nhiên cô giáo gọi lên bảng, xui cho mình là tối qua mình thức khuya chơi game nên không kịp học bài. Chán thật”. Phát pháo đầu tiên của bạn trai có nick name khunglong đã được sự ủng hộ nồng nhiệt của các bạn khác. Có bạn thì chán vì chơi game Võ lâm truyền kỳ bị thua đối thủ, có bạn chán vì nhỏ bạn gái vừa dỗi hờn…

Khi chúng tôi gửi đường link về forum ấy cho một người anh thế hệ 7x đọc và anh đã lắc đầu: “Tụi nhỏ bây giờ kỳ cục lắm. Chúng cứ chi li, tỉ mẩn những chuyện nhỏ nhặt như thế và… chán ngang xương. Có khi chỉ vì mình dậy trễ hoặc chơi khuya để rồi không thuộc bài cũng chán và than. Thế hệ 7x chúng tôi không hề có những phản ứng này vì chúng tôi biết đó là do lỗi của mình”.

Anh Quang Hiếu nhận xét trên blog của mình về những bạn trẻ thế hệ nhịp sống số rằng: “Các bạn ấy rất lanh, rất giỏi do thừa hưởng được những thành quả công nghệ, khoa học mới, hiện đại. Nhưng song song đó là một sức đề kháng thấp do các bạn được sự bảo bọc, chăm bẵm nhiều quá. Ít trải qua khó khăn nên con người ta cũng dễ dàng cảm thấy nản lòng trước khó khăn”. Chị Huyền Trang, nhân viên PR cho một công ty tin học và cũng là một Phật tử chia sẻ khi chúng tôi nói về bệnh chán, bệnh than của các bạn trẻ: “Nhiều khi do ỷ lại rằng mình đã có người lo nên không ít bạn trẻ đã thấy hụt hẫng nếu như phải tự mình giải quyết một cái gì đó. Điều này quả là đáng lo vì “bệnh” này dễ lây và có thể sẽ làm các bạn thiếu ý chí. Tôi nghĩ, cần cho các bạn ấy học tập một nền tảng nào đó và có những sinh hoạt tập thể, mang tính độc lập”.

T.H. - hiện đang là trợ lý giám đốc cho một công ty lớn cũng có lúc cảm thấy chán vì công việc quá nhiều. Mỗi ngày bạn phải giải quyết một khối lượng công việc khá lớn nên H. chịu nhiều áp lực. T.H. kể với chúng tôi: “Mình được mọi người cho là một người có năng lực nên… mình không muốn mọi người thất vọng, nhất là sếp. Chính vì vậy mà nhiều khi mình không dám từ chối công việc được giao dù công việc cũ chưa giải quyết hết”. Ôm đồm, đó là nguyên nhân dẫn đến… chán của H.

Không giống H., bạn T.Q.N. đang làm cho một công ty truyền thông chán vì phải kiếm tiền để khẳng định mình. Ai gặp Q.N. cũng đều trầm trồ bởi anh luôn sử dụng hàng xịn - từ thời trang, nước hoa đến xe cộ. Song, có dịp tâm sự với bạn bè anh đều than… chán. Vì “có những việc mình cảm thấy làm hơi trái lương tâm - nhưng đó là công việc sếp giao, có lợi cho công ty!”, Q.N. bộc bạch. Rõ ràng, vì công việc không giống như mình mong muốn cũng là nguyên nhân chán. Vậy thì, bệnh chán của giới trẻ thời nay vừa là do môi trường sống, vừa vì phải chạy đua công việc hay do các bạn không biết điều chỉnh bản thân mình?

Còn về bệnh than thì theo Minh Nguyễn - sinh viên ngành tâm lý học Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM: “Thông thường, bệnh chán sẽ đi kèm với bệnh than. Chán nên thấy cái gì cũng đen tối và muốn than với mọi người để… đỡ chán! Nhưng nhiều khi than rồi lại thấy chán hơn và có khi còn truyền bệnh cho người khác”. Kể về bệnh than, Bích Ngọc (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nói: “Mình có người bạn, bạn ấy cứ gặp ai cũng than, nhưng nhiều khi xác minh lại những điều bạn ấy nói thì chẳng có gì đáng phải than cả. Chính vì thế, đến lúc mọi người nghe bạn ấy nói chuyện đều lắc đầu lia lịa và “bắt bệnh” than của bạn ngay. Không chỉ thế, riêng tôi, tôi không còn cảm thấy thích thú và tin tưởng điều mà bạn ấy nói”.

Nguồn tin: theo báo giác ngộ

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây