Vào chùa, chuốc thuốc mê trộm tiền

Thứ tư - 08/07/2009 03:51
Tại chùa Long Hải, Thi bỏ thuốc mê vào bốn ly cà phê sữa đá rồi mời các tăng ni uống. Khi nạn nhân ngấm thuốc, thủ phạm lục soát lấy trên 50 triệu đồng rồi biến mất trong đêm. Ngày 6/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, Nguyễn Thị Thi (34 tuổi, ở Khánh Hòa) đã bị bắt. Đây là "nữ quái" đã gây ra hàng loạt vụ dùng thuốc mê và thuốc trừ sâu ở Bến Tre và An Giang thời gian qua.

Đầu tháng 6, Thi đến chùa Long Hải (thị trấn Nhà Bàng, Tịnh Biên) năn nỉ cho ở lại với lý do đi làm phúc nhưng lỡ xe. Các tăng, ni đã vui lòng cho Thi ngủ nhờ một đêm. Sau khi trò chuyện, biết nhà chùa có 4 người, Thi dùng thuốc mê pha vào cà phê để trộm tiền ngay đêm hôm đó.

5 tháng trước, Thi cũng đã giở chiêu tương tự tại chùa Pháp Tam (thị xã Bến Tre). Thi tới chùa gặp nói rằng đi làm từ thiện bị lỡ đường. Sau khi nghe hoàn cảnh, vị trụ trì thông cảm và cho ngủ nhờ. Bỏ "thuốc" vào quả dừa, Thi mời hai người phụ nữ trong chùa uống. Sau vài phút, cả hai cảm thấy khó chịu, rồi bất tỉnh.

Hôm sau, thấy hai nạn nhân nằm bất tỉnh người dân gọi xe cấp cứu đưa họ vào viện nhưng một người đã tử vong, người kia may mắn thoát chết. Theo nạn nhân sống sót, khi tỉnh dậy, bà phát hiện mất đôi bông tai, điện thoại cùng 200.000 đồng.

"Nữ quái" 34 tuổi này chỉ bị phát hiện và bắt giữ khi chuẩn bị kết thúc cú lừa chuốc thuốc mê một gia đình ở Tri Tôn, An Giang.

Theo cơ quan công an, nhiều người đàn ông đã mắc lừa, bị Thi lấy tiền và xe máy khi đi cùng người đàn bà này đến các phòng karaoke.

Nguồn tin: Theo Phụ nữ TP HCM

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây